Chủ Nhật, 05/04/2026
Zalo

HLV Shin Tae Yong chê áo tập mới của ĐT Indonesia

Thứ Ba 19/03/2024 10:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam, ĐT Indonesia công bố nhà tài trợ trang phục mới và chất lượng áo tập mới của Indonesia không khiến HLV Shin Tae Yong hài lòng.

HLV Shin Tae Yong không hài lòng về áo tập

Ngày 18/3 vừa qua, ĐT Indonesia (PSSI) đã trình làng mẫu áo đấu mới sẽ được đội bóng này sử dụng trong thời gian tới. Theo đó, nhà tài trợ áo đấu cho ĐT Indonesia là một thương hiệu thời trang nội địa.

Trước đó, vào ngày 17/3, trang chủ của PSSI cũng ra mắt mẫu áo tập của đội bóng này. Bộ trang phục mới của Indonesia nhận về nhiều ý kiến trái chiều, từ thiết kế tới chất lượng.

HLV Shin Tae Yong chê áo tập mới của ĐT Indonesia 1
HLV Shin Tae Yong phàn nàn về áo tập mới của ĐT Indonesia

Thậm chí, HLV Shin Tae Yong đã phải lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng của mình với áo tập của đội bóng. Ông cảm thấy áo tập mới của Indonesia tạo ra ít nhiều sự không thoải mái cho cầu thủ.

Kompas dẫn lại phát biểu của người đại diện ĐT Indonesia: "HLV Shin Tae Yong có nói rằng áo tập mới của ĐT Indonesia tạo ra ít nhiều sự không thoải mái với cầu thủ. Phía nhà tài trợ trang phục đã phản hồi ngay sau đó và hứa sẽ cung cấp một lô sản phẩm mới.

HLV Shin cảm thấy mẫu áo tập này không thấm hút mồ hôi một cách hiệu quả. Lẽ đó, ông ấy muốn đổi một lô sản phẩm khác. Ông ấy đánh giá cao áo đấu của đội, chỉ có áo tập là chưa có chất lượng cao nhất."

Trước đó, phó chủ tịch PSSI, Erick Thohir cũng phải lên tiếng về những chỉ trích nhắm vào trang phục thi đấu mới của ĐT Indonesia. Ông cho rằng việc thích hay ghét một sản phẩm là điều bình thường và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm mà ĐT Indonesia được cung cấp.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X