Chủ Nhật, 05/04/2026
Zalo

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia không ngại từ chức sau trận thua đậm Nhật Bản

Thứ Bảy 16/11/2024 19:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Erick Thohir mới đây đã có những phát biểu đáng chú ý sau thất bại của đội nhà trước ĐT Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2026.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bỏ khỏ khả năng từ chức

Theo đó, sau trận thua 0-4 của ĐT Indonesia trước Nhật Bản, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir đã vào phòng thay đồ để động viên các cầu thủ và HLV Shin Tae Yong.

Cũng tại đây, vị chủ tịch này chia sẻ: "Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là Chủ tịch PSSI. Tôi xin lỗi. Tôi mang huấn luyện viên đến, tôi đưa tất cả các cầu thủ được tin tưởng vào dự án. Vấn đề là, các bạn có còn tin vào dự án không? Các bạn có còn tin tưởng tôi với tư cách là người lãnh đạo của mình không?"

Chủ tịch Thohir cũng nhấn mạnh rằng nếu các cầu thủ không còn niềm tin, ông sẽ không ngần ngại từ chức: "Bởi vì nếu không, tôi sẽ từ chức. Tôi sẽ từ chức Chủ tịch PSSI. Vì đó là trách nhiệm của tôi."

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia không ngại từ chức sau trận thua đậm Nhật Bản 1
Erick Thohir

Với thất bại 0-4 trước Nhật Bản, ĐT Indonesia hiện đang đứng cuối bảng C vòng loại World Cup 2026, với chỉ 3 điểm sau 5 trận đấu. Trong khi đó, ĐT Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi vững vàng ở ngôi đầu bảng với 13 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai là Australia đến 7 điểm.

Đây là một kết quả đáng thất vọng đối với bóng đá Indonesia, đặc biệt khi đội tuyển này được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích sau khi mời HLV Shin Tae Yong về dẫn dắt.

Vị trí cuối bảng cùng với màn trình diễn không thuyết phục trong các trận đấu gần đây đã khiến Chủ tịch Erick Thohir cảm thấy cần phải đối diện với trách nhiệm lớn hơn, không chỉ với tư cách là người đứng đầu PSSI mà còn với tư cách là người dẫn dắt quá trình tái thiết bóng đá Indonesia.

Cũng với tuyên bố kể trên của ông Thohir, áp lực đang ngày một gia tăng đối với các cầu thủ và HLV Shin Tae Yong.

Đối mặt với một bảng đấu khó khăn và các đối thủ mạnh như Nhật Bản và Australia, ĐT Indonesia cần một sự thay đổi rõ rệt về phong độ trong các trận đấu tiếp theo để có thể nuôi hy vọng giành vé tham dự World Cup 2026.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X