Chủ Nhật, 05/04/2026
Zalo

Thua tan tác Nhật Bản, HLV Indonesia nói gì sau trận?

Thứ Tư 11/06/2025 00:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ sau lượt đấu cuối tại vòng loại thứ ba World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert đã đánh giá cao sức mạnh ĐT Nhật Bản, đồng thời cũng dành lời động viên cho các học trò. 

Trong chuyến làm khách tới Nhật Bản để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 vào tối ngày 10/6/2025, đội tuyển Indonesia đã để cho đối thủ đánh bại với tỷ số đậm 6-0.

Các bàn thắng được 'Samurai xanh' ghi vào lưới đội tuyển Indonesia trong trận đấu này thuộc về Daichi Kamada (phút 15 và 45+6'), Takefusa Kubo (phút 19), Ryoya Morishita (phút 55), Shuto Machino (phút 58) và Mao Hosoya (phút 80).

HLV Patrick Kluivert
HLV Patrick Kluivert muốn Indonesia học hỏi nhiều điều từ trận thua Nhật Bản.

Và sau trận đấu, HLV Patrick Kluivert đã lên tiếng cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu với Nhật Bản khá tốt. Nhưng xét về mặt cá nhân, họ sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng và cũng rất mạnh mẽ khi thi đấu tập thể.

ĐT Nhật Bản đã kiểm soát trận đấu, và đó là thực tế. Mọi người đều đã chứng kiến trận đấu hôm nay, và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Chúng ta cũng cần học hỏi từ thất bại này, đó là điều quan trọng nhất".

Bên cạnh đó, ông Kluivert cũng cho biết mình sẽ sớm có những đánh giá để giúp đội tuyển Indonesia đủ sức cạnh tranh với các đối thủ ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025.

"Tháng 10/2025, những trận đấu mới đang chờ đợi. Vì vậy, chúng tôi cần xây dựng kế hoạch, lấy thất bại này làm bài học để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo".

Với thứ hạng FIFA thấp, đội tuyển Indonesia được dự đoán sẽ nằm ở nhóm hạt giống số ba trong lễ bốc thăm, cùng với đội tuyển Oman hoặc Palestine. 

Buổi lễ bốc thăm chia bảng ở vòng loại thứ tư sẽ diễn ra vào ngày 17/7/2025. Sáu đội bóng sẽ được chia thành hai bảng để chọn hai đội đứng đầu giành quyền dự World Cup 2026. Hai đội về nhì của hai bảng sẽ thi đấu với nhau để xác định cái tên đại diện cho châu Á dự trận play-off liên lục địa.

Indonesia thua tan tác Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2026Indonesia thua tan tác Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2026
Tưởng như với tinh thần lên cao sau chiến tích lọt vào vòng loại thứ 4, ĐT Indonesia sẽ tạo ra bất ngờ trước Nhật Bản. Song mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X