Trước thềm trận đại chiến tại tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về đối thủ.
Theo đó, ngôi sao thuộc biên chế Manchester City nhận định rằng người Anh hoàn toàn có cơ sở để tự tin vào sức mạnh của mình. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng quá lớn từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà đang vô tình đẩy mọi áp lực tâm lý đè nặng lên vai thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel.
Trận đối đầu giữa Anh và Na Uy tại vòng 8 đội mạnh nhất đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới mộ điệu toàn cầu. Với dàn siêu sao đắt giá đang chinh chiến tại Premier League, tuyển Anh hiển nhiên được đánh giá là ứng cử viên nặng ký hơn cho tấm vé vào bán kết.
![]() |
Erling Haaland tự tin trước trận gặp Anh. |
Nhìn nhận về vị thế của đối thủ, Erling Haaland bày tỏ sự tôn trọng lớn đối với bóng đá xứ sở sương mù. Anh khẳng định các cầu thủ Anh đang sở hữu phong độ cao và có thừa sự tự tin sau những chiến thắng thuyết phục từ đầu giải, đặc biệt là sau khi vượt qua Mexico ở vòng 16 đội.
Tuy nhiên, "quái thú" săn bàn của Ngoại hạng Anh cũng nhanh chóng chỉ ra mặt trái của sự kỳ vọng khổng lồ đó. Theo Haaland, chính việc luôn phải gánh vác sứ mệnh mang cúp vàng về nước đang trở thành một rào cản tâm lý vô hình cho đoàn quân của HLV Thomas Tuchel.
Trong một trận đấu loại trực tiếp có tính chất sinh tử như tứ kết World Cup, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng phải trả giá đắt, và áp lực buộc phải thắng có thể khiến những đôi chân triệu bảng bên phía "Tam Sư" trở nên kém thanh thoát.
Haaland cho biết: "Đội tuyển Anh sở hữu những cầu thủ xuất chúng và họ hoàn toàn có quyền tự tin với những gì đã thể hiện. Nhưng ai cũng hiểu rằng kỳ vọng đặt vào họ là khổng lồ. Áp lực buộc phải thắng, áp lực phải giành danh hiệu đang đè nặng lên vai ông Thomas Tuchel và các học trò của ông ấy. Đó là thứ áp lực mà chúng tôi không phải gánh chịu."
Đối với cá nhân tiền đạo sinh năm 2000, đây còn là một màn chạm trán mang lại cho anh những cảm xúc vô cùng kỳ lạ và khác biệt so với bất kỳ trận đấu nào khác.
"Đây chắc chắn là một trận đấu đặc biệt. Đối với tôi, nó cực kỳ đặc biệt bởi vì tôi đang thi đấu tại Anh, tôi được sinh ra tại Anh và giờ đây tôi lại chuẩn bị đối đầu với chính những người đồng đội ở câu lạc bộ của mình. Cảm giác này không hẳn là kỳ quặc, nhưng nó là một trận đấu rất thú vị và chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời", Haaland trải lòng về mối duyên nợ độc nhất vô nhị của mình với bóng đá Anh.
Bên cạnh yếu tố cảm xúc cá nhân, chân sút sinh năm 2000 cũng thừa nhận chính bản thân anh và người hâm mộ quê nhà cũng không thể ngờ rằng Na Uy lại có thể tiến xa đến như vậy tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc chỉ còn cách tấm vé lịch sử lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất đúng 90 phút thi đấu là điều nằm ngoài mọi kịch bản lạc quan nhất trước khi giải đấu khởi tranh.
Haaland thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thực sự không hề kỳ vọng vào điều này một chút nào. Tôi đã nói điều đó rất nhiều lần trước đây, ngay cả trước trận gặp Brazil tôi cũng không ngờ tới. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Na Uy đứng ở vòng tứ kết một kỳ World Cup. Ngay cả với tôi, điều này cũng là một sự bất ngờ lớn. Nếu bạn nhìn lại những hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt ở quê nhà, bạn sẽ hiểu điều này không hề bình thường đối với đất nước Na Uy."
Sự thoải mái của một đội bóng bị đánh giá thấp hơn đang biến thầy trò HLV Stale Solbakken thành một kẻ thách thức cực kỳ nguy hiểm. Tâm lý không còn gì để mất của Na Uy sẽ là bài toán nan giải cho thầy trò ông Thomas Tuchel, nhất là khi áp lực buộc phải thắng đang đè nặng lên các tuyển thủ Anh.
Erling Haaland đã khẳng định anh và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất để viết tiếp câu chuyện thần kỳ. Áp lực nặng nề đang thuộc về Tam sư, và Na Uy đã sẵn sàng tận dụng sự thanh thoát trong lối chơi để tạo nên một cú sốc lớn tiếp theo trên hành trình chinh phục đỉnh cao.
Xem thêm:

Nhận định Na Uy vs Anh nghiêng một chút về phía Tam sư, những quyết định về nhân sự và chiến thuật của HLV Thomas Tuchel sẽ quyết định đến cơ hội đi tiếp của tuyển Anh.

Trước một Erling Haaland vô cùng xuất sắc tại World Cup 2026, tuyển Anh hẳn là đang rất đau đầu trong việc tìm người sẽ theo kèm anh. Và tiền vệ Morgan Rogers mới đây đã chỉ ra cái tên mà mình đang đặt niềm tin.

Trung vệ Dan Burn khẳng định rất háo hức với màn đối đầu trực tiếp cùng Erling Haaland, dựa trên kinh nghiệm đối đầu với ngôi sao Man City.

Theo đó ngôi sao của Arsenal đã khẳng định bản thân hoàn toàn đủ sức ra sân đá chính cho tuyển Anh ở trận đấu tứ kết với Na Uy.

Hậu vệ Jarell Quansah của đội tuyển Anh đã bị cấm thi đấu hai trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thắng Mexico ở vòng 16 đội World Cup.

