Tuchel: “ĐT Anh sẵn sàng chứng minh bản lĩnh trên đất Serbia”

Thomas Tuchel tin rằng tuyển Anh đã sẵn sàng chứng minh bản lĩnh khi hành quân đến Serbia, sau khi ông nhìn thấy nhiều điểm sáng hơn mặt hạn chế trong chiến thắng nhạt nhòa trước Andorra ở vòng loại World Cup.

Tuchel: “ĐT Anh sẵn sàng chứng minh bản lĩnh trên đất Serbia”

Đội tuyển Anh tiếp tục duy trì mạch toàn thắng ở bảng K khi vượt qua Andorra 2-0 tại Villa Park. Đội bóng xứ sương mù áp đảo hoàn toàn nhưng thiếu sắc bén trong dứt điểm, trước khi có bàn mở tỉ số nhờ pha phản lưới của Christian Garcia. Sang hiệp hai, Declan Rice đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt đẳng cấp của Reece James, ấn định thắng lợi cho đoàn quân của Thomas Tuchel.

Dẫu vậy, theo thuyền trưởng người Đức, kết quả trước Andorra chỉ là màn khởi động, bởi mục tiêu thực sự đang chờ đợi phía trước, đó là chuyến làm khách đầy thử thách tại Belgrade vào rạng sáng thứ Ba.

Thomas Tuchel
Tuchel: “ĐT Anh sẵn sàng chứng minh bản lĩnh trên đất Serbia”

“Chúng tôi sẽ chứng minh bản lĩnh, giành chiến thắng, thể hiện màn trình diễn tốt và cho thấy sự cứng rắn trong mọi hoàn cảnh ở trận đấu tiếp theo”, Tuchel nhấn mạnh. “Chúng tôi biết sân đấu sẽ rất cuồng nhiệt, khán giả rất cảm xúc. Có thể sân bãi không được như mong đợi, nhưng Tam sư sẽ không viện cớ. Serbia là đội bóng giàu thể lực, pressing rát, chơi trực diện và sở hữu hàng công chất lượng hàng đầu quốc tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là thích ứng, đối diện thử thách và khẳng định rằng tập thể này đang đi đúng hướng”.

So với trận thắng Serbia 1-0 hồi tháng Sáu, Tuchel đánh giá cao hơn màn trình diễn ở Villa Park: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và nửa cơ hội, chỉ cần tận dụng tốt hơn. Nhưng nhìn chung, hôm nay có nhiều điều tích cực hơn tiêu cực. Sau bốn ngày tập luyện, các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Đây là bước đi đúng hướng”.

Một điểm sáng lớn trong chiến thắng trước Andorra chính là màn ra mắt đầy hứa hẹn của Elliot Anderson. Tiền vệ trẻ thuộc Nottingham Forest thi đấu chững chạc, mạnh mẽ ở tuyến giữa và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

“Elliot là một cầu thủ bóng đá rất giỏi”, Tuchel dành lời khen. “Cậu ấy có thể lực, di chuyển linh hoạt, thích tranh chấp, thích chuyền bóng và phá vỡ các tuyến pressing. Cậu ấy hơi hồi hộp trong những ngày đầu tập trung, nhưng nhanh chóng hòa nhập với chất lượng chung của đội. Và chúng tôi đã nghĩ: tại sao không cho cậu ấy ra mắt ngay? Kết quả là Elliot có một màn trình diễn rất ấn tượng”.

Tuchel kết lại bằng sự tự tin: “Chúng tôi chỉ có hai ngày chuẩn bị, nhưng toàn đội đã sẵn sàng. Serbia sẽ là thử thách khó khăn, song đây chính là cơ hội để Tam sư chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục mạch toàn thắng”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Nhận định Mỹ vs Bỉ (07h00 ngày 7/7): Làm khó chủ nhà

Nhận định Mỹ vs Bỉ (07h00 ngày 7/7): Làm khó chủ nhà

Đội tuyển Mỹ sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu World Cup 2026 khi chạm trán Bỉ ở vòng 1/8 trên sân Lumen Field, Seattle. Mục tiêu của đội đồng chủ nhà là lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ năm 2002, trong khi Bỉ hướng đến việc tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng thứ 7 trong 8 lần đối đầu với đại diện CONCACAF.

Theo dõi một màn đấu súng như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Theo dõi một màn "đấu súng" như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Geir Jordet là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích những tình huống penalty và là tác giả của cuốn sách “Pressure”, viết về tâm lý học trong các loạt sút luân lưu. Jordet hiện đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu về tâm lý học cùng hiệu suất thể thao đỉnh cao tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy, đồng thời góp mặt trong đội ngũ phân tích viên World Cup của The Athletic mùa hè này.

Mbappe ghi bàn từ chấm 11m, Pháp vượt qua Paraguay chiêu trò

Mbappe ghi bàn từ chấm 11m, Pháp vượt qua Paraguay "chiêu trò"

Trước một Paraguay sử dụng quá nhiều tiểu xảo trong thi đấu từ phạm lỗi kín đến "dùng võ mồm", chuyện Pháp phải rất vất vả mới có được chiến thắng hóa ra lại là điều bình thường. Dù sao không có bất ngờ nào xảy ra và Les Bleus đã giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.