Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

M.U: Chúng tôi đang trở lại!

Thứ Ba 24/10/2006 09:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thẳng tiến ở đấu trường Champions League, buộc kẻ giữ cúp Chelsea phải xếp sau ở giải trong nước, vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng các CLB thế giới của Sports Illustrated, thông điệp của M.U thật ngắn gọn: Chúng tôi đang trở lại!

 

"Quỷ đỏ" M.U trở lại, hay nói đúng hơn, Ferguson và các học trò đang bước đi từng bước khá chắc chắn trong hành trình tìm lại thời huy hoàng của mình. Sự vươn lên mạnh mẽ và ấn tượng của đội bóng chủ sân Old Trafford ở mùa giải năm nay đã thuyết phục được nhiều người, đó không phải là nỗ lực mang tính nhất thời.


Quỷ đỏ MU đang trở lại thời kỳ huy hoàng?

 
Ba chiến thắng liên tiếp ở sân chơi Cúp C1, cầm chắc chiếc vé vào vòng 2, một hình ảnh M.U khác hẳn so với mùa trước - cũ kỹ và xuống phong độ. Tại Premiership, đội giành được 7 trận thắng, hòa 1 và chỉ ngã ngựa duy nhất trước Arsenal tính đến thời điểm này, tạm xếp đầu bảng, trên Chelsea (22 điểm) nhờ hơn hiệu số bàn thắng.


Phát biểu sau trận thắng tưng bừng 2-0 trước Liverpool, Ngài Alex Ferguson lạc quan cho rằng, niềm tin vào một cuộc "lật đổ" Chelsea của M.U ngày một lớn dần thêm...


Đâu là nguyên nhân cho bước khởi đầu thành công của đoàn quân áo đỏ?

Sự tỏa sáng của các cựu binh

Việc các cựu binh thi đấu sung sức, đạt phong độ cao chính là yếu tố tác động lớn nhất lên thành công của đội bóng áo đỏ thành Manchester. Đã có lúc, người ta tự hỏi vì sao những cầu thủ kỳ cựu ở "bên kia sườn dốc" của sự nghiệp như Gary Neville, Giggs, Scholes... vẫn còn được trọng dụng. Ferguson không bắt thiên hạ phải chờ lâu để tìm ra câu trả lời.

 

Ở cái mốc hơn 600 trận cầu chơi trong màu áo M.U, lần đầu tiên Ryan Giggs chạm tay được vào danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng" của giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh một lối chơi xông xáo và kỹ thuật khéo léo vốn có, sự khôn ngoan, tinh tế của Giggs thực sự là mối đe dọa cho các hậu vệ đối phương.


Paul Scholes đang "hồi xuân"

 
Là một Paul Scholes đánh dấu lần ra sân thứ 500 cho M.U bằng bàn mở tỷ số, tung lưới Liverpool ngay tại thánh địa Old Trafford. Một buổi tối tuyệt vời của riêng Scholes và của không chỉ 76.828 CĐV có mặt trên khán đài.

 

Ferguson dành lời tốt đẹp cho Scholes, nhưng anh vẫn khiêm tốn cho rằng, được khoác chiếc áo M.U thì dù chơi trận đầu tiên hay 500 thì cũng đều tuyệt vời như nhau và quan trọng mà M.U chiến thắng!

 

Với cú sút xa vẫn uy lực như ngày nào, người xem có dịp được thấy lại hình ảnh một Scholes đáng sợ cả trong lẫn ngoài vòng cấm địa đối phương.

Sự có mặt của một cựu binh khác – Gary Neville cũng góp phần không nhỏ trong việc hun đúc niềm tin và sự vững vàng cho hàng thủ. Có Gary, Rio Ferdinand yên tâm tham gia tấn công để ghi bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 trước Liverpool vừa qua. Ngược lại, có sự chắc chắn "trên tầm cao" của Ferdinand, Gary Neville tự tin hơn khi tham gia những tấn công bên biên phải.

Trong bóng đá, người ta luôn cần có một chút may mắn, và ở M.U, điều đó mang tên một cựu binh khác - Solskijaer. Không quá xuất sắc trong vai trò một tiền đạo, song 5 bàn thắng tính từ đầu mùa ghi tên anh là quá đủ cho "vận son" của "Những con quỷ đỏ".

Lớp trẻ cũng "lên tiếng"

Sau "sự cố" với Rooney ở VCK World 2006, mấy ai còn đủ sức đặt lòng tin vào tương lai của Cristiano Ronaldo ở M.U. Song "cáo già" Alex Ferguson lại nghĩ khác. Chính sự tin tưởng của nhà cầm quân lão luyện này không những giúp Ronaldo vượt qua những khó khăn trước mắt, mà còn đưa anh tiến bước trên còn đường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của đội ở mùa giải này.


Bộ đôi Ronaldo - Rooney ngày càng trưởng thành

 
Kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, sự xông xáo không biết mệt mỏi của tuổi trẻ cùng với phong độ ngày một "chín" dần khiến tuyển thủ Bồ Đào Nha trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Một khi Ronaldo có bóng, ít nhất có đến hai hậu vệ đối phương phải "để mắt" đến anh.

Mới chỉ ghi vỏn vẹn có 2 bàn thắng ở trận đấu gặp Fulham đầu mùa bóng, với một tiền đạo "sát thủ" như Rooney quả là đáng thất vọng. Sự "vật vờ" ở một chuỗi trận đấu khiến có lúc người hâm mộ thành Manchester cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn đặt niềm tin vào đôi chân anh.

 

May cho Rooney, và cũng may cho M.U, mọi lời chỉ trích đều được HLV Ferguson "đặt ngoài tai". Không phụ lòng tin của "người cha già", Rooney đã trở lại. Không quá ấn tượng với những bàn thắng, nhưng những gì anh đóng góp trong những trận vừa qua là không thể phủ nhận. Vẫn lối chơi tinh quái, đầy sức mạnh, nhưng dường như giờ đây Rooney đã trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn và cũng đồng đội hơn.

Giờ đây, không ai còn có thể chỉ trích HLV Ferguson vì ông để chân sút xuất sắc Ruud van Nistelrooy ra đi, khi ông đã có trong tay "kẻ thay thế hoàn hảo" mang tên Louis Saha – người từng có lúc được coi là "món hàng hớ" lớn nhất được đưa về Old Trafford. Những "anh lính trẻ" như Vidic, Evra, Fletcher, Carrick... đang dần hòa nhập tốt, hứa hẹn một sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng cho những "cuộc chiến dài hơi" của M.U ở cả Premiership lẫn Champions League.

26 bàn thắng với sự góp mặt của 11 chân sút tính từ đầu mùa giải, M.U cho thấy sự đa dạng trong tấn công, sự đồng đều giữa các tuyến, cũng như sự gắn kết giữa "lớp già" và "lớp trẻ" hơn bao giờ hết.

Vững vàng về tâm lý


Sau thất bại trước một Arsenal sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, rồi trận hòa mà như thua trong cuộc chạm trán với đội bóng mới lên hạng Reading, tưởng chừng M.U sẽ "tuột dốc", dẫm vào vết bánh xe của chính mình vài mùa giải trước – tâm lý xoàng xĩnh.

Thế nhưng, điều lo ngại của các fan đã không xảy ra. M.U mùa giải 2007 đã cho thấy sự khác biệt, không còn "mất điểm: trước đối thủ chỉ vì tâm lý thiếu vững vàng.

 

M.U hôm nay biết cách lấy trọn 3 điểm trước một Benfica cực kỳ khó chịu trên sân nhà, thắng thuyết phục "những chú chim ác là" Newcastle, lội ngược dòng ngoạn mục (thắng Wigan 3-1 trên sân đối phương), mới đây nhất là "chiến tích" đẩy Liverpool lún sâu vào khó khăn.

 

Có thể nói, những cầu thủ chủ sân Old Trafford giờ đây đã biết cách khẳng định và giữ vững tư cách "ông lớn" trước đối thủ. Tất nhiên, "đường dài mới biết ngựa hay", hành trình phía trước của HLV Ferguson cùng các học trò vẫn còn không ít gian nan, thử thách, song ngay lúc này đây, có một điều chắc chắn, tương lai tươi sáng lại đang hé rạng với các chiến binh áo đỏ.


(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Carlo Ancelotti: Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid

Carlo Ancelotti: "Không có chuyện các cầu thủ muốn làm gì thì làm, muốn đá sao thì đá ở Real Madrid"

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khởi tranh của World Cup 2024, nhưng vị HLV trưởng của ĐTQG Brazil, Carlo Ancelotti, vẫn xuất hiện với phong thái ung dung tự tại quen thuộc như thường lệ.

Video

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Kháng cáo thất bại, Southampton bị loại khỏi chung kết play-off

Southampton đã chính thức thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship, đồng nghĩa Middlesbrough sẽ thay thế họ đối đầu Hull City tại Wembley vào thứ Bảy để tranh suất thăng hạng Premier League mùa tới.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X